Những tỷ phú từng ăn cơm tù (2)

Thứ tư, 28/05/2014 07:29

* BÀI CUỐI:  CHUYỆN CỦA TỶ PHÚ HỒ TÔM

(Cadn.com.vn) - Trong lúc làm nhiệm vụ, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, nguyên phó trưởng CAX Tam Tiến Trương Quang Tùng (49 tuổi, xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) đã lỡ tay đánh một đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt cá. Hậu quả ông và một lãnh đạo xã bị truy tố trước pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích và lãnh án tù...

“Cuộc đời có những lúc mình biết đó mà tránh không được, cũng do men rượu mà ra”, ông mở đầu câu chuyện về biến cố cuộc đời mình. Một ngày của tháng 3-1994, ông Tùng lúc bấy giờ là Phó trưởng CAX Tam Tiến. Ông nhận được thông tin từ quần chúng báo có Huỳnh Dũng (xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) chèo ghe mang thuốc nổ xuống sông Trường Giang (thuộc địa bàn xã Tam Tiến) để đánh cá. Ngay buổi chiều đó, ông lên nhà Huỳnh Dũng để mời Dũng xuống trụ sở CAX Tam Tiến làm việc song Dũng không chịu đi. Qua hôm sau, CAX Tam Tiến gửi giấy mời mời Dũng lên để làm việc. “Khi Huỳnh Dũng đến CAX để làm việc, trong buổi làm việc có anh Đây, Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến. Trong lúc làm việc, bất ngờ anh Đây dùng roi điện chích vào người Dũng, đau quá, Dũng chịu không nổi nên tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Thấy Dũng bỏ chạy, anh Đây kêu tôi tới bắt Dũng lại. Đúng là lúc đó tôi có uống rượu nên sau khi bắt được Dũng tôi có đánh Dũng. Nhưng Dũng vẫn chạy thoát về nhà, tôi và mấy anh em dân quân đến nhà Dũng bắt Dũng về. Tại đây Dũng vẫn ký vào biên bản vi phạm”, ông Tùng kể lại.

Ông Tùng đang chăm sóc hồ tôm của gia đình.

Tuy nhiên sau đó, Huỳnh Dũng nhập viện và được giám định với kết quả thương tích 35% (kết luận do rối loạn thần kinh cánh tay trái). Từ kết quả thương tích này, CAH Núi Thành vào cuộc điều tra, xác minh và bắt tạm giam ông Tùng và ông Đây 3 tháng. “Tháng 3-1994, CAH Núi Thành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tôi và anh Đây về tội cố ý gây thương tích trong lúc làm nhiệm vụ. Theo đó TAND H. Núi Thành tuyên phạt tôi 9 tháng tù giam và ông Đây bị 18 tháng tù giam. Huỳnh Dũng không đồng ý và kháng cáo lên TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), tòa xử hủy án sơ thẩm và xử lại tội danh khác về hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả tôi bị phạt 24 tháng tù giam và ông Đây bị phạt 48 tháng tù giam. Về dân sự, tôi bồi thường cho Huỳnh Dũng 12 triệu đồng và ông Đây bồi thường 16 triệu đồng”, ông Tùng kể lại.

Ông Trương Quang Tùng kể lại những tháng ngày thụ án trong trại giam vì “ma men”.

TỶ PHÚ HỒ TÔM

Đến tháng 3-1996, ông Tùng cải tạo tốt nên được trả tự do trước thời hạn 6 tháng. Trở về địa phương, ông Tùng bắt tay vào làm kinh tế bằng việc đắp hồ nuôi tôm. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà từ tay trắng, nợ nần chồng chất, ông trở nên giàu có, nhà cửa khang trang, con cái học hành đàng hoàng.

Ông vẫn nhớ lúc về, chỉ kịp vứt gói hành lý là nhào ra vườn chụp mấy cây tre vào chống ngôi nhà đang chao đảo muốn ngã. Nhìn vợ, con xanh xao nheo nhóc, ông ứa nước mắt hỏi vợ: “Nhà còn gì không em?”. Vợ đem ra cuốn sổ trong đó dày đặc mấy trang tiền nợ. Ông đọc qua, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn trấn tĩnh bảo vợ: “Em đi vay thêm cho anh! Em ráng giúp anh, một năm sau anh sẽ trả hết nợ nần”. Mỗi ngày, ông cầm phích nước sôi và hai gói mì tôm xuống ghe bơi qua cù lao bên kia sông, xắn đất đào hồ. Lúc đó nơi này còn hoang vu. “Tôi làm quên ngày quên đêm, đến bữa ăn cũng bỏ. Vợ tôi mang cơm qua, nhìn thấy không phân biệt đâu là bùn đất đâu là người”, ông Tùng nhớ lại.

Một mình giữa cù lao vật lộn với bùn đất, ông Tùng tạo được 5 ao tôm rộng hàng héc-ta. Do không còn ai cho vay mượn nữa, giấy tờ nhà cũng bị cầm, ông phải đi xin con giống về nuôi. Cũng may vụ đầu tiên, ông trúng lớn. Vợ con mừng rớt nước mắt. Nhưng lúc này chủ nợ cũng tìm đến vây quanh nhà, nhưng ông nói: “Nợ nần của ai tôi cũng đều trả hết, nhưng hãy chờ tôi thêm một vụ nữa. Số tiền này để tôi thực hiện trách nhiệm trước pháp luật và trước lương tâm tôi là bồi thường cho người bị hại”. Rồi ông mang tiền đến cơ quan thi hành án...

Một, hai vụ nuôi tôm sau, ông trang trải hết nợ nần. Thêm vài vụ nữa, ông xây ngôi nhà khang trang ở Tam Tiến. Cứ thế, con tôm giúp ông thu lợi từ vụ này qua vụ khác. Rảnh rỗi, ông đến thăm bà con trong làng, ai cần giúp đỡ gì về kỹ thuật, con giống... ông đều tận tình chu đáo. Bà con động viên ông ra tham gia công việc với thôn, ông từ chối. Mãi đến 2007, ông mới nhận lời làm thôn phó và công an viên từ đó đến nay. Nhờ có kinh nghiệm của một Phó CAX, ông dẹp yên được nạn trộm cắp, khéo léo giáo dục, uốn nắn các đối tượng có tiền án, tiền sự trong thôn.

Hơn chục năm nay, năm nào ông cũng thu vào hàng trăm triệu đồng tiền lãi từ con tôm. Con tôm đã mang lại cho Trương Quang Tùng nhiều hơn những gì ông đánh mất. Ở miền núi, người ta làm giàu, trở thành tỷ phú nhờ rừng, còn nơi vùng cát trắng này, con tôm đã giúp ông từ bước nhảy thụt lùi đã tiến bước dài lên phía trước. Qua đó cho thấy, trong cuộc sống ai cũng có lỗi lầm, điều quan trọng là mỗi người cần biết nhận ra và có quyết tâm sửa những lỗi lầm đó bằng những việc làm cụ thể - xây dựng, phát triển đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

B.Bình- T.Nguyễn